Hành vi của ông Hồ Văn Lũy có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Thứ bảy, 23/08/2014 09:31

(Cadn.com.vn) - Anh Tăng Lai Tú (1976, trú 102-Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng) trình bày: Qua giới thiệu của bạn bè, anh biết ông Hồ Văn Lũy (1959, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) chuyên thực hiện các thủ tục vay vốn ngân hàng và nhà đất nên tìm gặp nhờ giúp đỡ. Sau khi nghe anh Tú trình bày nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho lô nhà đất ở số 127-Tô Hiệu (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), ông Lũy "nổ" chuyện ấy quá dễ, vì có quen nhiều "sếp" ở UBND quận cũng như Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, ông Lũy không vội nhận hồ sơ mà chỉ yêu cầu anh Tú đưa hồ sơ pho-to để tham khảo "ý sếp", nếu đồng ý sẽ nhận làm giúp. Ngày hôm sau, ông Lũy điện báo "sếp đã đồng ý" giải quyết...

Ngày 22-3-2012, anh Tú và ông Hồ Văn Lũy ký hợp đồng nhận làm GCNQSDĐ có nội dung: giá cả hai bên thỏa thuận là 25 triệu đồng, gồm các khoản: 20 triệu đồng chi phí cho việc duyệt giá thuế; 5 triệu đồng tiền công; trong thời gian 10 ngày giải quyết xong phần thuế...

Tin vào hợp đồng vừa ký, anh Tú giao đủ 25 triệu đồng cho ông Lũy cùng một số giấy tờ, như: sổ hộ khẩu, giấy tờ mua bán đất có chứng thực của UBND P. Hòa Minh. Cứ nghĩ đi "đúng cửa" nhưng 10 ngày sau, anh Tú vẫn không thấy ông Lũy trả lời về chuyện thủ tục đất đai làm tới đâu. Trực tiếp hỏi thì ông Lũy nói lấp liếm: hồ sơ có "vấn đề", chờ đợi thêm một thời gian nữa. Tiếp tục chờ nhưng vẫn không thấy kết quả nên anh Tú tìm đến nhà ông Lũy hỏi thì ông ta viện nhiều lý do như: phải chung chi nhiều cửa, hồ sơ quá khó khăn và đề nghị hỗ trợ 1,5 triệu đồng để "lót tay"...

Đã lỡ "phóng lao" anh Tú đành phải theo nên tiếp tục giao tiền và chờ đợi... song kết quả vẫn không thấy đâu. Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng việc vẫn bất thành, đầu tháng 7-2013, ông Lũy tiếp tục khất và khi biết anh Tú chuẩn bị xây phòng trọ cho thuê nhưng chưa có giấy phép, ông Lũy "ngỏ lời" giúp đỡ. Do quá bận công việc, anh Tú đã đồng ý đưa 3 triệu đồng để ông Lũy "lo giấy phép". Không ngờ, cũng như lần trước khi nhận tiền xong ông ta lại "lặn" mất tăm. Như vậy, ông Hồ Văn Lũy đã nhận của anh Tăng Lai Tú 29,5 triệu đồng để làm GCNQSDĐ tại 127-Tô Hiệu và giấy phép xây dựng nhà trọ tại 27-Hòa Mỹ 5 nhưng đều không thực hiện như cam kết.

Anh Tăng Lai Tú và bản hợp đồng ký kết với ông Lũy.

Ngày 14-8-2014, chúng tôi có buổi làm việc với một số cán bộ có chức năng tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và UBND Q. Liên Chiểu thì được biết không hề tiếp nhận hồ sơ nhà đất nào mang tên Tăng Lai Tú. Về lai lịch của ông Lũy, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: trước đây, ông Lũy thường trú tại P. Thanh Bình nhưng từ giữa năm 2012, ông Lũy chuyển về địa chỉ số 4-Lý Triện (tổ 185, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Hiện tại, gia đình ông Lũy cư trú tại đây theo diện tạm trú.

Ngày 19-8, trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Minh Thành- Tổ trưởng tổ 185, cho biết: Hơn 2 năm cư trú tại địa phương, ông Lũy chưa có biểu hiện vi phạm. Hiện tại, chẳng rõ ông ta làm công việc gì nhưng thường đi sớm, về trễ. Gần đây, CAQ Liên Chiểu, CAQ Thanh Khê có gửi giấy mời ông Hồ Văn Lũy đến làm việc và có một số đối tượng tìm đến nhà số 4-Lý Triện đòi nợ, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương...

Căn cứ vào những chứng cứ đã thu thập cho thấy hành vi nhận tiền của ông Hồ Văn Lũy có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do đó, đề nghị các cơ quan chức năng Q. Liên Chiểu sớm làm rõ những sai phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua đây, chúng tôi xin thông tin đến mọi người dân được biết, hiện các cơ quan Nhà nước đang thực hiện công tác cải cách hành chính; mọi thủ tục đều được giải quyết một cách đơn giản, nhanh chóng. Vì vậy, người dân khi có nhu cầu về giấy tờ nên liên hệ trực tiếp đến các cơ quan chức năng để được giải quyết theo yêu cầu. Tránh việc thông qua "cò" để khỏi "tiền mất, tật mang" như trường hợp kể trên.

Bài, ảnh: M.T